Xin giúp con được sống

Thứ sáu, 15/03/2019 11:31

Cháu Ý bị bệnh não úng thủy đang cần một số tiền lớn để được chữa trị.

Vừa lọt lòng mẹ, cháu Lê Huỳnh Như Ý, con của vợ chồng chị Huỳnh Thị Phượng (30 tuổi, trú thôn Đại Đồng, xã Tam Lộc, H. Phú Ninh, Quảng Nam) đã mắc bệnh não úng thủy. Suốt 5 năm qua, gia đình lặn lội đưa con chạy chữa khắp nơi nhưng không hiệu quả. Nuôi hy vọng sớm đưa con ra nước ngoài chữa trị, mấy năm nay vợ chồng chị Phượng chắt chiu dành dụm nhưng đến nay vẫn không được bao nhiêu, trong khi đó bệnh tình cháu Ý ngày càng xấu. Mấy ngày qua, chị Phượng đưa con xuống TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cậy nhờ nhiều tổ chức, cá nhân kêu gọi sự giúp đỡ, mong muốn “phép mầu” sẽ đến với con gái. Chị Phượng nghẹn ngào: “Gia đình đã đưa cháu chữa trị ở nhiều bệnh viện lớn nhưng các bác sĩ chẩn đoán não cháu yếu nên không dám phẫu thuật. Gia đình mong muốn đưa con ra bệnh viện nước ngoài chữa trị tốt hơn nhưng điều kiện còn khó khăn. Thời gian kéo dài, càng lớn đầu bé càng to dần không thể tự ngồi dậy được. Mỗi ngày chứng kiến cảnh con đau đớn quằn quại, lòng tôi đau như dao cắt. Chồng tôi đi làm thợ hồ, số tiền tích góp nhiều năm qua cũng không được bao nhiêu. Hiện bé đã 23kg, ăn uống bình thường, có thể nhận biết được người thân”.

Qua đây, chúng tôi mong các nhà hảo tâm chung tay góp sức để gia đình có thêm nguồn kinh phí chữa trị cho cháu Ý. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Huỳnh Thị Phượng (mẹ bé Ý), sđt: 0978567966; Báo Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ: 62-Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng hoặc Văn phòng đại diện Báo Công an TP Đà Nẵng tại Quảng Nam, địa chỉ 30B-Hùng Vương, TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

LÊ VƯƠNG